THEO VUA GIÊSU
Một anh chàng ngoại đạo nghe nói Chúa Giêsu là Vua liền vào nói với cha xứ:
– Thưa Cha con muốn vào đạo theo Chúa để được làm vua sung sướng giống như Ngài.
Cha xứ mỉm cười:
– Được, muốn làm vua như Chúa trước hết anh hãy bán của cải đi phục vụ người nghèo.
Năm năm sau anh trở lại nói với cha xứ:
– Thưa cha, con đã phục vụ người nghèo năm năm rồi. Bao giờ con mới được làm vua?
Cha xứ gật gù:
– Tốt lắm. Bao giờ anh hãy đi thăm tù nhân nơi các trại tù và người già neo đơn ở vùng quê hẻo lánh.
Anh mất kiên nhẫn, gãi đầu và nói:
– Thế bao giờ con mới được làm vua như Chúa?
Cha xứ ôn tồn:
– Chúa Giêsu chỉ được tôn vinh làm vua sau khi chết, vì Nước Chúa không thuộc về thế gian này. Phần anh, muốn được làm vua như Chúa thì anh cũng phải chung một số phận như Chúa. Ô-kê chứ?
Anh chàng trợn mắt: Giêsu ơi!NGUYỄN THỊ SƯU TẦM
Nhận xét góp ý