TƯ VẤN THIÊN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên.
Thánh Giuđa và Simon Tông Đồ. Lc 6, 12 – 19Xã hội văn minh tiên tiến, con người thời đại lại rất cần đến người khôn ngoan, hiểu biết để tư vấn. Đó là điều cần thiết, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Tuy vậy, ta không được phép quên một địa chỉ chắc chắn hơn cả, đó chính là tìm đến Chúa, để Ngài tư vấn cho chúng ta.
Chúa Giêsu dù là Thiên Chúa, nhưng mang bản tính nhân loại, trước bất cứ vấn đề gì, Ngài cũng đều hỏi ý kiến Thiên Chúa Cha, qua việc Ngài liên lỉ cầu nguyện. Đó cũng là mẫu gương cho mỗi kitô hữu hôm nay. Đừng bao giờ bỏ qua địa chỉ này. Bất cứ chuyện gì, ta hãy để Chúa can thiệp, với câu hỏi “tôi làm điều này có đẹp, có đúng ý Chúa không. Lạy Chúa! Con phải làm gì”. Trong tĩnh lặng, Chúa sẽ dạy cho ta “đường đi, nước bước”.
Nếu mỗi phút giây, mỗi ngày, mỗi việc ta đều hỏi ý Ngài, chắc chắn chắn, sẽ trở nên niềm vui ơn cứu độ cho chính mình, và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý