NƯỚC THIÊN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30
Thế giới khoảng trên 7 tỷ người, số người tin nhận Chúa Kitô trên dưới hai tỷ. Nhìn vào những con số ấy,cũng như những thách đố mà Giáo Hội đang phải đương đầu, nhiều người không thể không bi quan trong việc mở mang bờ cõi Nước trời.
Tuy vậy, bài Tin mừng hôm nay là một an ủi cho chúng ta. Chúa Giêsu mượn hình ảnh hạt cải, nắm men, để cho thấy vương quốc của Ngài được thể hiện qua chính sự yếu đuối nhỏ bé, mà đôi khi cả sự thất bại của con người. Bề ngoài xem chừng như Nước Thiên Chúa có vẻ đang chừng lại, nhưng thật ra Nước trời vẫn không ngừng lớn lên. Dẫu cho gặp nhiều khó khăn, sự hiện diện của Giáo Hội trong lòng thế giới vẫn còn khiêm tốn, Nước Thiên Chúa vẫn đầy sức sống mãnh liệt, vì có Chúa Kitô đang đồng hành qua Thánh Thần của Ngài.
Phần còn lại, mỗi người tín hữu phải là những “hạt cải, mắm men” yêu thương để làm cho Nước Thiên Chúa mỗi ngày được lớn lên giữa lòng thế giới hôm nay. Amen
Nhận xét góp ý