NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO
Những bước chân chẳng ngại đèo cao ấy
Hương còn mơ, hoa đẫm tuyết bên đồi
Mang mầm Gietsê đến nẻo xa xôi
Mẹ khởi đầu bước truyền giáo diễm tuyệtNhịp đơn côi hát vang cùng tuế nguyệt
Bởi niềm tin dào dạt chuyển núi non
Bởi yêu thương khiêm hạ vượt lối mòn
Tin Mừng được sẻ chia, lan gấp bộiNhững bước chân dấn thân đẹp quá đỗi
Lòng dân chài lồng lộng tựa sóng dâng
Bỏ tình riêng theo Thầy sống cơ bần
Đời môn đệ ngược xuôi không bến đỗ
Những bước chân thấp cao đầy bỡ ngỡ
“Đường Thầy đi, con chưa biết nơi nào?(Yn.14;5)
Lên Giêrusalem để chịu chết hay sao?”
Phải ra đi, để thấy mình cần nát mục
Có bước chân chẳng bao giờ hành khúc
Lời nguyện cầu vang âm hưởng truyền rao
Thánh Têrêsa trong tường kín cổng rào
Tròn việc nhỏ, tình yêu truyền giáo lớn
Bước chân các Thừa Sai chịu lẫn trốn
Nước độc rừng thiêng, chết tựa lông hồng
Khát linh hồn hơn áo mão vàng cân
Giới thiệu Chúa cho ngàn sau Hội ThánhXin cho bước chân con thêm vững mạnh
Hành trình theo gương truyền giáo tiên phong
Lửa nhiệt thành và tình mến đốt lòng
Bằng cuộc sống hằng ngày gần gũi nhấtThanh Hương
Nhận xét góp ý