Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

GIỚI THIỆU CHÚA GIÊSU

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật Truyền Giáo

Không chỉ con người, mà cả thiên thần, vạn vật sinh linh, đều phải quy hướng về Chúa Kitô, hay nói khác đi, phải trở nên sao sáng, dẫn lối chỉ đường cho nhau đến gần Chúa Giêsu. Thật vậy, giữa trời đông lạnh lẽo năm ấy, bỗng thiên thần của Chúa đến đánh thức các mục đồng “này ta báo cho anh em một Tin mừng trọng đại. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra đời”. Còn Gioan Tiền Hô thì lại khiêm tốn quả quyết với dân chúng, đang nườm nượp theo mình “có Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Ngài”. Rồi một ngày nọ, trông thấy Chúa Giêsu, Gioan liền giới thiệu “đây chiên Thiên Chúa”, rồi khiêm tốn lui vào hậu trường, để các đồ đệ của mình theo Chúa Giêsu.

Có lần mẹ Têrêsa được mời phát biểu tại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. Người ta yêu cầu mẹ, không được truyền đạo, nói về Chúa, mẹ đồng ý với điều kiện ấy. Nhưng trước khi bắt đầu bài phát biểu, mẹ xin mọi người cho mẹ được phép đọc một mình kinh Lạy Cha. Hãy tìm mọi cách để đưa người ta đến với Chúa Giêsu như thế. Dù lúc thuận tiện, hay không thuận tiện, chốn đông người, hay vắng vẻ, ta không được phép lơ là, tìm mọi phương cách để giúp tha nhân đến gần Chúa, gặp được Ngài.

Sau giờ chầu Thánh Thể tối thứ Bảy của các anh chi Giáo lý viên. Ông trùm vào mời cha ra, có một chị em lương dân cần được hỗ trợ về mặt tinh thần. Chị kể, đêm nọ đang ngủ, có một cánh tay lực lưỡng đen xì, đè lên ngực, khiến chị không thể thở được. Từ đó đến nay, chị cứ bị tức ngực, đau đầu, mệt mỏi, tối nào cũng cảm giác có ai đó quấy phá chị. Dẫn chị vào Nhà Nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện cho chị, chúc lành, tặng chị tràng chuỗi. Chị ra về, cảm thấy bình an, tin tưởng hơn.

Đừng ngại giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Nhưng để có thể đem Chúa đến cho tha nhân, ta phải là người có Chúa ở cùng. Muốn có ở cùng, tâm hồn phải an bình, thanh thản đích thực. Nghĩa là phải kín múc sức mạnh thần linh từ nơi Chúa, qua việc cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Hòa giải và Thánh lễ. Phải ý thức trọng trách truyền giáo là của mỗi cá nhân. Từ đó, đem anh em đến với Chúa bằng một cung cách giản dị, chân thành, không kênh kiệu, xóa đi vỏ ốc thành kiến, kết án, giận hờn, ganh đua, tranh giành, chia rẽ. Thế giới và mọi người, đang cần những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, quan tâm nâng đỡ, động viên, khích lễ lẫn nhau. Nhất là những dịp tang chế, buồn phiền, hãy thể hiện tình hiệp thông huynh đệ, thăm hỏi, giúp đỡ, cầu ngguyện tiễn đưa… “ủi an những ai sầu khô, nâng đỡ cô nhi quả phụ”, những người ốm đau tật nguyền không nơi nương tựa. Người người, nhà nhà, hãy là sứ điệp trời cao gởi đến cho dân Chúa, trở nên nhịp cầu nối để tha nhân gặp được Ngài. Hãy là Phanxicô thời đại hôm nay, hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*