TÌM ĐÂU CHO RA MỘT NGƯỜI CÔNG CHÍNH
M. SAO KHUÊ
“Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không” (Rm 3,10).
Dẫu là chi, thì cũng bụi phàm trần
Tìm nào ra hạt trong ngần, tinh khiết?
Đoàn lê dân, trang anh hùng tuấn kiệt
Ai là người công chính thiệt đâu em?Chẳng thiếu lời ru dịu ngọt êm đềm
Đâu vắng khúc tình rất hiền, rất khẽ
Thừa mứa lắm bàn tay nhung nhè nhẹ
Vạn tiếng yêu đẹp đẽ giữa gian trầnCó chắc gì là thực thiện, thực chân
Khi thâm ý còn vô ngần mưu lợi
Khó đâu chuyện khiêm nhường và quì gối
Mà chẳng là động tác giả cầu vinhTìm đâu ra lòng nguyên vẹn trắng tinh
Không mảy may chút tàng hình cao ngạo
Đức khiêm nhượng cũng chơi trò thay áo
Lừa dối mình, lừa đảo cả tha nhân!Linh hồn ơi, thôi nhé, đã bao lần
Tôi với em cùng hoàn thành kịch bản
Của thần dữ kiêu căng và tự mãn
Trong vai người giả khiêm nhượng tinh viLinh hồn ơi, hãy thành thật chút đi
Chúa biết rõ những nghĩ suy toan tính
Ngài thương ai khát khao nên công chính
Luôn khiêm nhường, thực thiện, thực chân tâm…M. Sao Khuê, 18-10-2016
Nhận xét góp ý