XIN THÊM ĐỨC TIN CHO CON
Xin thêm đức tin cho con, Chúa ơi
Để con tin vào Đức Giê-su, Con ChúaĐấng dùng quyền năng của Thánh Thần
Biến điều không thể thành có thể
Điều tồi tệ nên tốt lành diễm lệ
Nỗi bất an hóa yên ắng, bình anCho con tin và phó thác hoàn toàn
Không mảy may chút nghi nan, ngờ vực
Bởi Chúa là Đấng yêu thương chân thực
Trong không gian và trong suốt thời gianCho con tin và luôn mãi hân hoan
Dẫu khốn khó, dẫu vô vàn đau khổ
Vững lòng tin con không hề khiếp sợ
Vì Chúa là sức mạnh đỡ nâng conCho con tin, và trung tín sắt son
Cả lúc yếu đuối, lúc héo hon tàn tạ
Ngoài Chúa ra không còn nơi nào cả
Có thể cho con hạnh phúc muôn đờiXin thêm Đức Tin cho con, Chúa ơi…
M. Sao Khuê, 26-9-2016
Nhận xét góp ý