HỒNG ÂN KIẾP NGƯỜI
cảm ơn cơn bão cuộc đời
vùi em nghiêng ngả tơi bời hồng nhan
cho em hiểu nghĩa tro tàn
ẩn trong dáng lụa hương ngàn anh hoacảm ơn nước mắt thật thà
mặn môi tơ liễu, xót xa thân gầy
tặng em ngu ý đường mây
phù vân trôi nổi giăng đầy chiều xuâncảm ơn gian dối hồng trần
lay em thức tỉnh dừng chân mơ hồ
mới hay toàn chuyện hư vô
chỉ trong thoáng chốc, cơ đồ tiêu tancảm ơn mặt nhật huy hoàng
dìu em xuống núi chiều vàng đơn côi
màn đêm phủ kín lưng đồi
áo trời đen nghịt choàng người bâng khuângcảm ơn hơi thở chậm dần
cho em hiểu được hồng ân kiếp người
sinh ra trong chốn trần đời
để mai về với lòng trời thiên thuai tin vào Đức Giê-su
được ơn sống lại cùng Người hiển vinh…gã tuần phiên, 27-9-2016
Nhận xét góp ý