KHÓC AI
nước mắt khóc ai mà chảy mãi
trong đêm thượng tọa đến cầu siêu
cho linh hồn chị chiên ngoan đạo
vừa mới tắt hơi lúc xế chiềuthương phận đạo ai người nấy giữ
bình sinh chị vẫn đến nhà thờ
anh thường lẳng lặng nhìn không nói
ai biết lòng ai cứ hững hờđủ tám năm trời yên ắng lắm
chị theo anh đến lễ hương chùa
khát khao chỉ một lần anh hỏi
lễ Chúa ra đời sắp tới chưanhà ngoại xa xôi cùng miệt ruộng
con yêu, hai đứa cứ đòi về
thôi thì…bố hẹn vài năm nữa
cơm áo thời nay quá bộn bềbảy tuổi thuộc lòng kinh sáng tối
mà chưa rửa tội, bố con ơi
từ từ, thong thả cần chi vội
mấy nữa lo luôn cũng được rồithương chị một đời qua ngắn quá
còn bao thao thức tấm chân tình
hứa gì với nhau thì tuân giữ
đủ xứng cho đời một chứng minhnước mắt khóc ai mà chảy mãi
xin cùng thượng tọa dâng lời kinh
dám tin Chúa hiểu đời con gái
xin thứ tha cho những tội tình…ả giang hồ, 27-9-2016
Nhận xét góp ý