QUYẾT TÂM THEO CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. Lc 9, 57-62)
Chàng thanh niên nói vui với cha xứ “biết vậy hồi xưa con đi tu cho rồi, đi tu sướng quá”. Cha xứ cười “vui hả, thử vào nhà xứ sống với cha một tuần, sẽ biết sướng thế nào. Nhưng bậc sống nào cũng có thánh giá hết anh ạ.”.
Đúng vậy, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, bậc sống nào cũng được mời gọi, tiếp tục hành trình lên Giêrusalem với Đức Giêsu. Nghĩa là chấp nhận “từ bỏ chính mình”, từ bỏ những tham vọng, danh lợi thú, tiền bạc, của cải….những gì cản bước khiến họ không thể là môn đệ của Ngài. Ba người trong bài Tin mừng hôm nay, đã không thể là môn đệ của Chúa, vì họ vẫn còn quá quyến luyến, không dám từ bỏ những thực tại trần gian để mà đi theo Người,
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, dám dấn thân, dứt khoát, trọn vẹn, đã theo Chúa “ tra tay vào cày, không ngó lại đằng sau”, để xứng đáng là môn đệ Đức Kitô. Amen.
Nhận xét góp ý