MỘT PHÚT RIÊNG TƯ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên. Lc 4, 38-44
Nhìn vào thời khóa biểu, ta thấy lịch làm việc của Chúa Giêsu thật dày đặc, rất bận rộn. Ấy vậy mà sáng sớm tinh sương Ngài đã đi sa mạc dành những giây phút riêng tư tĩnh lặng với Chúa Cha.
Mỗi gia đình, từng cá nhân, dù lo toan vất vả kiếm kế sinh nhai, nhưng cũng đừng vì thế mà quên dành phút riêng tư cho Chúa. Hãy dành những phút giây đầu tiên trong ngày như tham dự thánh lễ, hay đọc một lời nguyện tắt, hoặc ngay cả trong lúc làm việc cũng có thể dành một giây phút riêng tư để nghĩ đến Chúa, tối về lại dâng một ngày sống cho Chúa, nhất là giờ kinh tối gia đình. Hoa trái của cầu nguyện chính là hoạt động, và hoạt động chính là chất liệu để cầu nguyện. Nhà bác học Ampère nói “Con người chỉ vĩ đại khi cầu nguyện”.
Biết bao việc khiến ta mệt mỏi, buồn phiền, chán chường, buồn phiền, thất vọng, đừng quên đến với Chúa, để Ngài nâng đỡ bổ sức cho. Nếu mỗi ngày biết dành một phút riêng tư với Chúa, chắc chắn đời ta sẽ được biến đổi, tâm hồn sẽ được bình an đích thực. Amen
Nhận xét góp ý