ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. Mt 24, 42-51
Từ ngày đi bệnh viện trở về, anh thay đổi hẳn tính tính, vui tươi, dễ mến, thân thiện hòa đồng với mọi người. Hai năm sau, anh qua đời giữa sự thương nhớ của mọi người. Họ chẳng còn nhớ những yếu đuối của anh trước đây, mà toàn nói “anh dễ mến lắm”. Trong bài giảng lễ an táng hôm đó, cha xứ bảo “anh đúng là đầy tớ khôn ngoan, biết chuẩn bị cho ngày trình gặp Chúa”.
Mỗi người ai cũng được Chúa tín trao những tài sản kếch xù, không hẳn chỉ là tiền bạc vật chất, nhưng chính là khả năng yêu thương, sức khỏe, sắc đẹp, tài trí…Hãy là những quản gia trung tín và khôn ngoan, đem phân phát cho “gia nhân”, biến gia đình, xã hội mỗi ngày phát triển dựa trên nền văn minh tình thương của Đức Kitô.
Xin cho ta luôn là quản gia trung tín và khôn ngoan, tỉnh thức và sẵn sáng, “đừng để ơn Chúa trở nên vô ích”, không đem phân phát cho dân Người. Amen.
Nhận xét góp ý