THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên. Mt 13, 24-30
Dù ít hay nhiều, đã có lần ta vẫn tự hỏi “Tại sao người lành cứ phải sống chung với những kẻ bất lương như thế”. Bài Tin mừng hôm nay, giúp ta sáng tỏ điều này. Thiên Chúa không bao giờ tạo ra sự dữ, cỏ lùng xấu xa, nhưng do quỷ dữ gieo vào. Cỏ lùng chắc chắn không thể thành lúa tốt, nhưng người xấu, yếu đuối lỗi lầm có thể trở thành thánh nhân. Thiên Chúa kỳ vọng nơi con người sẽ trở thành những lúa tốt.
Vì thế, Ngài không bao giờ muốn nhổ cỏ lùng chính là những kẻ xấu, hay trừng phạt ngay lập tức tội lỗi của chúng ta. Mà thực ra, nếu làm như vậy, chẳng còn ai có thể tồn tại trên vũ hoàn này, bởi ngay chính bản thân mỗi người, cũng đầy rẫy những cỏ lùng đáng chết. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi sự hoán cải của con người “hãy cứ để cả hai mọc lên”. Đến ngày chung cuộc, sẽ dứt khoát, phân định người lành kẻ dữ, cỏ lùng sẽ bị thiêu đốt muôn đời, lúa tốt sẽ được thu vào kho lẫm.
Xin Chúa giúp ta ý thức, nhận ra Thiên Chúa đang kiên nhẫn, nhân từ đợi chờ mỗi người bỏ đi những tính hư nết xấu, để mai sau xứng đáng hưởng vinh phúc thiên đàng. Amen.
Nhận xét góp ý