THƯƠNG QUÁ BƯỚC CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ
Thương quá chiếc bàn thờ nhỏ bé
Thương mái tranh nơi Thiên Chúa chịu hình
Khung cảnh uy nghiêm trước ánh nắng bình minh
Và kia…yêu chưa bước chân người mục tử
Rời xa quê đôi chân anh lữ thứ
Bỏ ý riêng gác lại tình mẫu tử sau lưng
Đôi dép đơn sơ anh chẳng dám lưng chừng
Mạnh bước chân đem tin mừng khắp chốn
Ngõ ngách nào,… khó nghèo hay hỗn độn
Chẳng sợ gian nan anh từ tốn vâng lời
Dệt khúc ca tình yêu mến muôn nơi
Trong lửa đạn vẫn sáng ngời chân lý
Thương anh quá bước chân người mục tử
Dâng nguyện cầu Chúa gìn giữ đến anh
Đường thánh hiến nở hoa thơm trọn lành
Và ngày mai Canvê trổ cành tím biếc
Hạnh phúc nào
… …. bằng bước chân người mục tử bất diệt
Sao Mai (Quảng Ngãi), 20-07-2016
Nhận xét góp ý