SỐNG NIỀM TIN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên. Mt 9, 1-8
Ông bố quát lên vớ mấy đứa con, đứa nào không đi lễ tao giết chết. Một ngày nọ, sẵn có chút men trong người, ông cũng dạy con như thế, bất chợt, một đứa hét toáng lên làm ông tỉnh cả cơn say “bố có bao giờ đi lễ đâu mà bắt chúng con đi”.
Chúa dựng con người không chỉ sống một mình, nhưng là sống chung, sống cùng và sống với người khác. Sự thánh thiện hay tội lỗi của người này, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của người khác. Cũng như phép lạ Chúa Giêsu chữa người bại liệt hôm nay, xảy ra nhờ lòng tin của những người đã khiêng anh đến với Ngài.
Vì vậy, xin cho ta ý thức rằng, tha nhân có trở nên tốt lành, thân thương, gần giũ, tin nhận Chúa hay không, còn tùy thuộc rất nhiều vào cung cách, thái độ sống của chính mình, để ra mỗi ngày sống tốt hơn, đẹp hơn, hầu lãnh nhận ơn lành của Chúa, và củng cố niềm tin cho anh chị em. Amen.
Nhận xét góp ý