CUỘC SỐNG THIÊN THẦN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần IX Thường Niên. Mc 12, 18 -27
Nhóm Saducêô đã dựa vào luật Môisê về việc trong gia đình có người anh em lấy vợ, bất chợt người đó chết đi, mà chưa có con, những người con trai kế phải lấy chị hoặc em dâu để nối dõi tông đường cho anh, em. Họ bịa ra một câu truyện, gia đình nọ có bẩy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, lần lượt bảy người đều lấy người đàn bà đó đều chết, cũng chẳng ai có con nỗi dõi. Vậy sau khi sống lại, ai là chồng của chị.
Chúa Giêsu trả lời, cuộc sống đời sau khác với đời này. Đó chính là cuộc sống của các thiên thần, chẳng còn đau khổ, bất toàn, hữu hạn, tranh giành, nhưng tràn đầy hạnh phúc, linh thiêng và bất tử. Sở dĩ cuộc sống trần thế phải cưới vợ, gả chồng, bởi vì phận người hữu hạn bất toàn, ta cần sự giúp đỡ “nương tựa nhau mà sống”, cũng cần phải duy trì nòi giống.
Xin cho ta cảm nếm được cuộc sống của các thiên thần ngay tại thế hôm nay, bằng cách sống đơn sơ, hiền hòa, dễ mến, lạc quan, vui tươi của mỗi người. Amen.
Nhận xét góp ý