CHÚA NỔI GIẬN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần VIII Thường Niên. Mt 2, 2– 26
Hình như đây là lần duy nhất trong Tin mừng ghi lại “Chúa nóng đến thế”. Ngài đi ngang qua cây vả, nó không sinh trái, liền chúc dữ, thế là nó chết. Vào đền thờ, thấy cảnh buôn thần, bán thánh, làm hoen ố đền thờ, Ngài đã dùng roi, đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ.
Các nhà chú giải Kinh Thánh gọi đây là “cái nóng thánh”, như lời sách Thánh Vịnh viết “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân”. Nhiều người không hiểu biết, thì dựa vào đoạn này, cho rằng Chúa Giêsu không nhân từ.
Chắc chắn không phải vậy, Ngài rất nhân từ và bao dung, nhưng Ngài không chấp nhận thái độ ù lì, để cho đền thờ tâm hồn ra chai cứng, không chịu đổi thay bằng con tim độ lượng, biết yêu thương. Nếu “không biết sám hối”, sửa mình, các ngươi sẽ chết trong tội”.
Xin Chúa giúp ta biết dọn dẹp, sửa sang, chấn chỉnh đền thờ tâm hồn, sống trọn đức ái yêu thương, để Chúa không nổi giận như cây vả không chịu sinh trái, và những người buôn bán, làm hoen ố đền thờ của Chúa năm xưa. Amen.
Nhận xét góp ý