LÊN GIÊRUSALEM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư tuần VIII Thường Niên, Mc 10, 32 – 45
Chúa không muốn các tông đồ của Chúa về trời, bằng con đường rộng rãi thênh thang, trải thảm, đầy hoa. Không, ngàn lần không phải như thế, Ngài muốn họ đi con đường hẹp, đường lên Giêrusalem, khổ đau và bách hại, từ bỏ, chén đắng, phản bội và sỉ nhục.
Người kitô hữu hôm nay và mãi đến ngày tận thế, cũng không thể về trời mà không đi lại con đường của Chúa Giêsu đã đi, “phải qua thập giá mới đến vinh quang” bất diệt. Con đường lên Giêrusalem, chính là con đường phục vụ vô vị lợi, cúi xuống, hủy mình ra không, sẵn sàng đón nhận những hy sinh, vất vả, sỉ nhục, chửi rủa, bách bớ…, làm “đầy tớ” phục vụ mọi người vì tình yêu Giêsu.
Xin cho ta mỗi ngày dám chấp nhận, cùng với Chúa Giêsu “lên Giêrusalem” đón nhận mọi bất hạnh khổ đau, thiệt thân…để mai đạt đến vinh quang bất diệt muôn đời. Amen.
Nhận xét góp ý