TẤM GƯƠNG LÊ VI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Sau Lễ Tro. Lc: 5,27-32.
Làm nghề thu thuế, có lẽ nhiều lúc Lêvi cũng gian lận, bớt xén đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Sứ mạnh của danh vọng, địa vị che mờ cả đôi mắt, khiến Lêvi lún sâu vào con đường tội lỗi. Thật may mắn, Chúa Giêsu đã đến và mời gọi ông bước theo Ngài.
Lêvi bỏ tất cả, một quá khứ không mấy tốt đẹp, làm lại cuộc đời, trở thành chứng nhân loan báo Tin mừng tình thương của Chúa. Chúa đón nhận tấm lòng thành, sám hối ăn năn của ông.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, can đảm như Lêvi, bỏ đi tính hư nết xấu, yếu đuối tội lỗi, đam mê bất chính, thật lòng ăn năn trở về với Ngài. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình xót thương, điều quan trọng là ta có dám như Lêvi, đứng lên bỏ tất cả mà theo Ngài hay không. Amen.
Nhận xét góp ý