Ánh Trăng huyền nhiệm
Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.” (Ep 1, 4)
Trăng sáng quá đêm nay Trăng sáng quá
Trải dịu dàng óng mượt khắp không gian
Lấp lánh biển khơi lóng lánh non ngàn
Nghe như rải tiếng đàn buông giai điệu.
Ôi Ánh Trăng trần gian không thể thiếu
Soi mịt mù sáng tỏ bóng đêm thâu
Trăng non cao tỏa ánh xuân khiết màu
Mãi ẩn dấu trong hào quang Thượng Trí.
Ánh Trăng vàng buông tơ như dấu chỉ
Trên cao kia có Nguồn Sáng vô biên
Trăng hớp lấy lung linh thả ánh huyền
Cho hoa lá ngậm Sương khuya lắng giọt.
Gió đưa Trăng ngân lên cung thánh thót
Đọng hương tình nghe nhịp sóng xôn xao
Cho thơ xuân ngời ngợp xiết nôn nao
Tung theo Gió dạt dào nguồn thi hứng.
Ave Ave ! Ánh Trăng là dấu chứng
Của nguồn ơn Đấng Tuyệt Mỹ vô song
Nung lửa mến bừng lên sưởi ấm lòng
Luôn thôi thúc khơi muôn ngàn đức hạnh.
Ave Ave ! Ôi hào quang khôn sánh
Cả đất trời ngợp ân phúc khiết trinh
Lắng trong Thơ rung lên khúc nhạc tình
Ca tụng Đấng ban Ánh Trăng huyền nhiệm.
Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm
Song Lam
Nhận xét góp ý