VÌ DANH CHÚA KITÔ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 12 – 19
Người xưa vẫn thường nói “khi vui thì vỗ tay vào, lúc hoạn nạn thì nào có ai”. Chúa Giêsu tiên báo người tin Chúa sẽ gặp bắt bớ, thậm chí bị giết chết vì danh Ngài, nhưng đây cũng là cơ hội để họ chứng tỏ niềm xác tín vào Chúa. Là lúc “hoạn nạn”, thử sức lòng tin của mỗi người.
Chắc chắn rằng, chẳng ai muốn gặp phải đau khổ bắt bớ. Nhưng điều ấy vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của các kitô hữu. Người theo Chúa đôi lúc vẫn gặp phải những thiệt thòi, bị chống đối, thù ghét vì sống theo Lời Chúa dạy, lắm khi ta cảm thấy lội ngược dòng giữa một thế giới hưởng thụ, gian dối, lừa lọc, bất công…muốn loại trừ Thiên Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu trấn an “đừng lo nghĩ…” Chúa sẽ đồng hành và sánh bước bên ta, khiến “kẻ thù” phải khuất phục. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh, để ta can đảm làm chứng cho Chúa, cho dù có thử thách trăm bề. Amen.
Nhận xét góp ý