THIỀU QUANG MÂN CÔI
HỒ GIANG A
ô kìa, hào quang ngọc tuyền, tuyệt mỹ
sáng lung linh từ vạn kỷ khai nguyên
nay bừng lên rực rỡ ánh diệu huyền
trong lòng dạ rất bình yên khiêm hạ
ôi kìa kìa tình yêu nào hối hả
bước xuống đời nghiêng ngả triệu mùa trăng
đêm nhân gian dìu dịu lộc vĩnh hằng
chừng kỳ diệu sao băng trời rơi rụng
cả vạn vật nghẹn lời tình ấp úng
bới nghìn năm chưa uống giọt sương yêu
trời mở ra bên xóm lá tiêu điều
một trinh nữ chiều lòng ai trọng thể
tiếng tung hô tưng bừng nơi dâu bể
lời tôn vinh ngập lút chín từng không
đóa mân côi rày trổ nụ, đươm bông
khi cúi xuống ngậm sương hồng vĩnh cửu
đức khiêm hạ của đôi lòng hy hữu
mà nhân gian chờ đợi đã bao năm
ôi hào quang chí thánh chí âm thầm
đương chiếu tỏ ánh từ tâm muôn thuở
cho tôi uống thiều quang mùa tình nhớ
nơi vừng dương khiêm hạ, đấng Giê-su
cho tôi say giọt cứu độ thiên thu
trong suối mắt mãi hiền từ, chiều chuộng
ả giang hồ, 30-9-2015
Nhận xét góp ý