EM VẪN QUỲ NHƯ THẾ
em có lòng khiêm hạ ơi!
em đầy ơn phước cả
lung linh lắm, mắt môi nhiệm lạ
của con người hay của thần tiên
em khoan dung, em từ tốn, em dịu hiền
ôm cả trần gian vào cõi riêng rất thánh
ngày nắng ấm xua màn đêm giá lạnh
sáng tinh tuyền xóa bất hạnh tối tăm
em tinh mơ khe khẽ tiếng kinh thầm
chừng ai đó đang cùng em trò chuyện
má em ửng hồng, môi em lúng liếng
mà hào quang thánh thiện tỏa lan xa
có người nhìn len lén chẳng hiểu ra
đành đứng đợi bên hiên nhà thinh lặng
thở nhè nhẹ, nén sâu hồi húng hắng
chiêm ngưỡng em trong thanh vắng an hòa
em vẫn quì như thế, vạn mùa hoa
bên thánh nữ em ước là thánh nữ
kinh mân côi ấm lòng người lữ thứ
một tình yêu nên tình sử đời anh
tạ ơn em, những khoảng lặng nhân lành…
gã tuần phiên, 01-10-2015
Nhận xét góp ý