LĂNG XĂNG QUÁ!
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 38 – 42
Lời nói của Chúa “Mattha con lăng xăng nhiều chuyện quá” chắc Matta buồn lắm, nhưng cũng khiến cô bừng tỉnh “quá lăng xăng với việc bề ngoài, mà quên mất điều cần thiết hơn, chính là lắng nghe ý Chúa. Vì lăng xăng chuyện bên ngoài, thiếu đời sống bên trong, nên Mattha cảm thấy mệt mỏi, bực tức, ghen tỵ với em mình.
Có lẽ cũng là lời Chúa nhắc với mỗi người kitô hữu hôm nay “con lăng xăng nhiều chuyện quá”. Vì kiếm kế sinh nhai, bận bịu trăm bề, ta lăng xăng, hết chuyện này đến chuyện khác, bỏ cả lễ lậy, không có thời gian dành cho Chúa, không kín sức mạnh từ nơi Ngài, lao mình vào vòng xoáy của cơm áo, gạo tiền, nên công việc trở nên nặng nề, thất bại, khiến ta có những phản ửng thiếu bác ái, yêu thương, trở nên con người cọc cằn, nóng nảy.
Dù làm gì, nói gì, xin cho ta luôn biết khởi đi từ Chúa, qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, viếng Thánh Thể, lãnh nhận các bí tích, dùng ít phút trong ngày để tâm sự với Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý