CÁT LẮNG
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.(Mt 11,28)
Mỗi chiều về cát lắng nghe Sóng hát
Vỗ miên man xoa ướt cả đôi bờ
Cát mềm lòng theo Sóng cuốn vào mơ
Và thả hồn chìm sâu vào Biển Trắng.
Cát lắng nghe giữa mênh mông thầm lặng
Lời thì thầm Biển ru hát ngàn năm
Lời Tình Yêu từ muôn thuở xa xăm
Vẫn ngày ngày cuốn dâng theo triều Sóng.
Biển tung cát lên Mây trời Gió lộng
Như hải âu sải cánh giữa không trung
Gặp cuồng phong khi mưa sa bão bùng
Cát lại ẩn trong Biển Tình dào dạt.
Càng lắng sâu vào Biển Lòng thơ ngát
Hồn càng nghe được tiếng nhạc Sóng ru
Lời dịu dàng thoảng Gió nhẹ vi vu
Bao gánh nặng nên nhẹ nhàng êm ái.
Cát muốn nghe Sóng rì rào hát mãi
Vỗ đôi bờ xao xuyến cả hồn thơ
Cho cát rung theo tiếng nhạc Sóng Tơ
Khúc giao hưởng trong Biển Tình muôn thuở.
29/8/2015 Song Lam
Nhận xét góp ý