MẸ
M. SAO KHUÊ
thân phận liễu yếu đào tơ ấy
hồng nhan một thoáng mơ hồ kia
hình hài bé nhỏ như lau sậy
lời ru mềm mại dỗ giấc khuya
sao bỗng hóa nên điều kỳ diệu
biến đổi đời con trong thoáng giây
như thể quyền uy khôn thấu hiểu
tự cõi thần linh nhiệm lạ thay
khong khen bồ liễu lòng khiêm hạ
thường chân đựng trong chiếc bình sành
khong khen tình mẹ yêu cao cả
trong cây sậy nghiêng ngả, chòng chành
tạ ơn lòng lành trời cao thẳm
mẹ là phiên bản của khoan dung
tạ ơn tình yêu trời nồng thắm
mẹ là họa ảnh của thiên cung
nén hương chưa tận lòng hiếu thảo
sống yêu hết dạ mới vô cùng
cúi lạy ân tình chưa phải đạo
thực lòng khiêm nhượng, mẹ vui hơn…
M. Sao Khuê, 26-8-2015
Nhận xét góp ý