TAY EM CHẲNG CÓ TỘI
BA CHUÔNG
nếu phải nắm phải cầm điều ô uế
thì lòng em cũng không thể xấu xa
tay em chẳng có tội gì phải rửa
tội ở trong lòng gian ác mà ra
nếu phải đụng phải sờ vào nhơ bẩn
thì lòng em cứ xinh xắn lắm thay
tay không thể làm lòng em lem lấm
mà chính lòng làm lem lấm đôi tay
Chúa không muốn vẻ bên ngoài đẹp đẽ
mà bên trong những tồi tệ, hư đời
em có thể dối lừa người trần thế
nhưng làm sao che được mắt Chúa Trời
xin cho em nhìn sâu vào góc khuất
xem linh hồn còn trong suốt pha lê
hay bỏ hoang như căn nhà u uất
cỏ dối gian, rác rưởi ngập bốn bề
xin cho em cứ đơn sơ chân chất
sống hồn nhiên dưới mắt Chúa toàn năng
Chúa yêu thương ai khiêm nhu, thành thật
Chúa buồn lòng kẻ gian dối kiêu căng
ba chuông, 27-8-2015
Nhận xét góp ý