MẮC MỚ GÌ !
Mắc mớ gì em khòm lưng sái cổ
Vâng giữ lời người dối trá điêu ngoa
Nói một đường, làm một nẻo, ranh ma
Lời ngọt mật mà lòng tà, gian ác
Kẻ nói dối đòi ai cũng thành thật
Người gian ngoa nghĩ người khác gian ngoa
Hoa trần gian chẳng ganh tỵ cùng hoa
Người dương thế còn hoài hơn thua đủ
Hơn với nhau cái hồng nhan quyến rũ
Sạch vẻ ngoài mà nhơ nhớp bên trong
Hơn với nhau kinh nguyện giữa cộng đồng
Mà lửa mến nơi linh hồn nguội ngắt
Mắc mớ gì em tránh xa nguồn thật
Mà tôn thờ bao huyễn hoặc, dối gian
Ồ! Hóa ra, em chẳng phút bình an
Bởi em đã quy hàng điều gian dối
Đấm ngực nhé! Hãy thật lòng sám hối!
Trở về đi với lẽ chính, đường ngay
Sống công minh, như đi giữa ban ngày
Trong mắt Chúa, không gì che giấu được
Ba Chuông, 26-8-2015
Nhận xét góp ý