ĐỪNG LẠM DỤNG LÒNG NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên. Mt 25, 1-13
Cha xứ đã nhiều lần tạo cho con bà hết cơ hội này đến cơ hội khác, cho gia đình nhắc nhở em cố gắng học giáo lý. Nhưng vẫn đâu vào đấy, chẳng thay đổi được gì. Đến ngày gần lãnh bí tích, bà lên gặp cha xứ, trưng dẫn đủ các câu Kinh Thánh về lòng Chúa xót thương, để xin cho con bà lãnh Bí tích. Cha xứ bảo chị quên một khác “cửa đã đóng rồi, ta không biết các ngươi là ai”
Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài luôn nhẫn nại đợi chờ ta, đến giây phút cuối. Tuy vậy, về phía mỗi người, không được lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa. Có người vẫn nghĩ, cứ phạm tội, ăn chơi thoải mãi, gần đến chết, ăn năn sám hối Chúa cũng tha. Nhưng bất ngờ thình lình, Ngài gọi ta sao còn giờ để kịp sám hối ăn năn.
Năm cô khờ dại là một trong những trường hợp lạm dụng lòng nhân từ của Chúa. Họ vô tư chơi bời, chểnh mảng, chẳng chuẩn bị gì cho việc đón tiếp chàng rể. Xin Chúa giúp ta biết tận dụng thời gian Chúa ban, để chuẩn bị cho ngày Chúa bất ngờ ngự đến “vào lúc ta không ngờ, vào giờ không nghĩ tới”. Amen
Nhận xét góp ý