HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Hạnh Phúc nào mãi chơi trò cút bắt
Để đêm về ta rất thật với ta
Nỗi yêu thương thêm gặm nhấm thật thà
Nghe thênh thang cơn gió mùa vắng lặng
Tạ ơn Người, cảm ơn đời ban tặng
Hạt sương khuya thêm vị đắng chứa chan
Cánh đồng hoang trải thảm ánh trăng vàng
Cho em về bên đức tin vĩnh cửu
Cánh tay ai nối dài tình thiên hựu
Khắp đất trời tề tựu tiếng cầu kinh
Chuông ngân vang tha thiết gọi ơi mình
Chúa và em một chuyện tình muôn thuở
Chúa và em một chuyện tình rất nhớ
Em yêu Người bằng hơi thở tín trung
Bằng tình yêu lỗi tội buổi tương phùng
Bằng tha thứ giữa mùa sim tím ngắt
Bản hùng ca bao yêu thương son sắt
Nhắc cho em Lời chân thật yêu Người
Em trở về sau bao buổi rong chơi
Và hạnh phúc là đây thật đơn giản…
Sao Mai(Quảng Ngãi), 24-07-2015
Nhận xét góp ý