LỜI CĂN DẶN VÀNG NGỌC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên
Thánh Giacôbê Tông Đồ.Mt 20, 20-28
Sống trong xã hội thực dụng, người ta chạy đua với quyền lực danh vọng, địa vị trần gian. Mua quan, bán chức, “đổi thân, bán mình” để có một chỗ đứng “một người làm quan, cả họ được nhờ”, bất chấp thủ đoạn “cầu vinh”, được kẻ hầu người hạ, cung phụng, bái chào, tùng phục. Có lẽ, mẹ của Giacôbê và Gioan cũng với ý tưởng trần tục ấy. Bà đánh liều xin cho Chúa cho hai con ngồi bên phải bên trái trong vương quốc của Ngài.
Chuyện đời là như thế, nhưng người môn đệ của Chúa không được như vậy “ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ, và ai muốn cầm đầu các, thì hãy làm tôi tớ các”. Quyền lực, chức vụ không phải để vênh váo, “được nở mày nở mặt”, “ăn trên ngồi chốc”, hành hạ, bóc lột, chửi bới, nóng nảy…nhưng là trở nên quà tặng yêu thương, niềm vui cho dân Chúa. Sức mạnh của Giáo hội không nằm nơi quyền lực, bổng lộc trần gian, nhưng là khiêm tốn, cúi xuống phục vụ anh em mình.
Xin Chúa giúp ta nhớ và thực hành lời căn dặn của Chúa Giêsu trong đời sống thường nhật. Amen.
Nhận xét góp ý