TRỔ SINH HOA TRÁI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XVI TN. Mt 13, 18-23
Trong quan niệm về nghề nông, ông bà ta đã đưa ra một chỉ dẫn “nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giống”. Chúa Giêsu đề cập đến một vấn sâu sa hơn, không chỉ là nước, là phân, là giống, nhưng quan trọng hơn cả là đất đai. Không có đất, hoặc đất đai cằn cỗi sỏi đá, thì cho dù có lắm nước, nhiều phân, giống tốt, cũng khó lòng mà thu hoạch được vụ mùa bội thu.
Lời Chúa như hạt giống tốt, có một sức mạnh hoán cải lòng người. Tuy nhiên, Lời ấy có trổ sinh hoa trái hay không lại phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Đi dự lễ, đọc kinh, viếng Chúa, tất cả những việc đó rất tốt. Nhưng điều quan trọng vẫn là ta có sẵn sàng để cho Lời Chúa biến đổi chi phối hướng dẫn cuộc mình hay không
Xin Chúa giúp ta, không chỉ dừng lại ở việc đọc, lắng nghe, nhưng còn đem Lời Chúa ra thực hành. Được như thế, ta sẽ có một đời sống đức tin vững chắc, để đương đầu với những khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống, và là ngọn đèn chiếu tỏa Đức tin, phản ánhvề một Thiên Chúa nhân lành cho những người mà hằng ngày chúng ta gặp gỡ. Amen
Nhận xét góp ý