Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

VỊ ĐẠI ÂN NHÂN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Bảy, Tuần IX Thường Niên. Mc 12, 38 – 44

Biết bao nhiêu công trình kiến trúc khoa học, xây dựng, kỹ thuật, những ngôi thánh đường, trung tâm hành hương… vẫn tồn tại theo thời gian năm tháng, do mồ hôi, nước mắt, công sức của rất nhiều người, nhất là lòng quảng đại của các vị ân nhân và đại ân nhân. Chúa trân trọng những hy sinh đó. Họ chính là những “bà góa đích thực” cho đi mà không tính toán, so đo hơn thiệt, đòi hỏi đền ơn đáp nghĩa

Nhiều ít Chúa đều trân trọng tấm lòng.Thế nhưng, điều làm Ngài không hài lòng, đó chính là cho Chúa những phần phần dư thừa, chưa phải là “tất cả”, nhằm khoe khoang với mọi người, chứ không thật sự vì lòng yêu mến.

Xin Chúa giúp ta có một tấm lòng của bà góa, “làm phúc tay phải không cho tay trái biết”, dám chịu thiệt thân, quảng đại trao ban một cách vô vị lợi vì Chúa, trở nên như những vị đại ân nhân như thế. Amen

Có 01 phản hồi cho bài viết: VỊ ĐẠI ÂN NHÂN

  • Phan Vũ

    Rất tâm đắc với tác giả khi nêu bật tinh thần của Tin Mừng, mỗi khi làm việc bác ái “làm phúc tay phải không cho tay trái biết”. Tuy nhiên có thắc mắc ở đây, tác giả nêu ra hai loại ” ân nhân” là “các vị ân nhân và đại ân nhân”. Thế nào là “ân nhân” và “đại ân nhân”. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đồng thời theo tinh thần của Tin Mừng thì không nhất thiết phải phân loại như thế. Không lẽ ai góp nhiều tiền của là ” đại ân nhân”, ít thì là ” ân nhân”. Nhiều khi trong thực tế của Giáo hội, có thể là do vô tình hay hữu ý đà đi ngược lại tinh thần Tin Mừng này nếu không nói là ” phản Tin Mừng”.Khi xây dựng nhà thờ chẳng hạn, việc đóng góp là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều nơi đã quy định thành thông lệ chung mà khi nghĩ ra mới thấy xót. Đóng góp mười triệu là đá trắng, hai mươi triệu là đá xanh,ba mươi triệu là đá vàng,năm mưới triệu trở lên là đá hồng, một trăm triệu là hai viên đá hồng…. Rồi trong Lễ đặt viên đá đầu tiên, những người có đá Hồng, vàng, xanh, trắng lần lượt lên làm phép. Còn những viên đá “không hình, không màu ” của những người nghèo khổ trong giáo xứ có thể dưới mười triệu đến vài trăm ngàn thì không được ” làm phép”. Người đóng góp 50 triệu có thể gia tài của họ có vài tỷ, nhưng những người nghèo chỉ đóng góp vài triệu là họ phải chắt chiu dành dụm để đóng góp, có thể là cả gia tài của họ. Cũng vậy, trong ngày lễ khánh thành, trong nhà thờ. nơi những hàng ghế là ưu tiên cho ” đại ân nhân”, còn những những người đóng góp vài triệu là ở bên ngoài nhà thờ… Có lần dự lễ đặt viên đá đầu tiên, nghe tâm sự của một giáo dân nghèo mà xót xa, trong khi đó chúng ta vẫn thường nói ” Giáo hội của người nghèo?! “. Mong sao trong Giáo hội sớm nghĩ và thực hành triệt để tinh thần Tin Mừng này để không còn có ” các vị ân nhân và đại ân nhân nữa” và Giáo hội thực sự là của người nghèo ” vậy.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*