ĐEM RA KHỎI ĐỀN THỜ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. Mc 2, 2 – 26
Bước vào đền thờ, chứng kiến cảnh “buôn thần bán thánh”, nhốn nháo, gian dối, tranh giành…Chúa Giêsu đã nổi giận, đánh đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ.
Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, linh thánh, dành để cầu nguyện, nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa và Thiên Chúa, đến gặp gỡ con người. Cần tránh những thái độ bất kính, đùa giỡn, y phục thiếu đứng….nơi nhà của Chúa.
Cũng cần đem ra khỏi đền thờ tâm hồn những ích kỷ, giận hờn, oán trách, la mắng, chửi rủa, vô tình, vô nghĩa, keo kiệt, xúc phạm thân xác, hạ nhục nhân phẩm…Hãy trang hoàng đền thờ tâm hồn, bằng tình Chúa tình, tình người, để ta sống vị tha và yêu người như Chúa yêu ta.
Xin cho ta biết góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng Nhà Chúa, đồng thời biết tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần
Nhận xét góp ý