NHẬN RA CHÚA GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên. Mc 10, 46 – 52
Đoàn người khá đông theo Chúa Giêsu ra khỉ thành Giêrikhô, họ là những người mắt sáng, chân khỏe, vậy mà không nhận ra Chúa Giêsu. Vì không nhận ra Ngài, nên họ hất hủi, quát nạt anh mù tội nghiệp đáng thương ấy. Chỉ có anh mù hành khất bên vệ đường, mắt anh tối, nhưng lòng lại sáng, nhận ra Ngài là Con vua Đavit, Đấng có thể cứu chữa căn bệnh mù lòa của anh.
Nhiều khi ta mang danh là kitô hữu, vẫn đi lễ đọc kinh, nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu, đang hiện diện nơi mọi người trong gia đình, bà con lối xóm… Cũng vì không gặp và nhận ra Ngài, nên ta đan tâm hất hủi, nhục mạ, bêu xấu, xúc phạm và làm tổn thương anh em mình.
Vì vậy, xin Chúa cho ta được thấy, để ta nhìn thấy Chúa nơi mình, và nhìn thấy Chúa nơi tha nhân, trở nên quà tặng, niềm vui cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý