NGUỒN LỬA THIÊNG
Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy được tràn đầy Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
Hoa run rẩy giữa màn đêm rét mướt
Rủ cánh sầu nơm nớp xiết âu lo
Rơi tan tác nép sợ hãi khôn dò
Khi trời buông tuyết rơi cơn băng giá.
Ánh Lửa Hồng rực sáng khôn xiết tả
Sức ấm nồng tan chảy cả đá băng
Dẫu phong ba kéo cuồn cuộn kín giăng
Hoa nở tràn đón Nắng Trời muôn lối.
Hoa lắng mình cho Mưa Thiêng tắm gội
Trữ giọt yêu khi nắng hạn khô khan
Lo gìn giữ đêm khuya lúc gió càn
Liệu che chắn cho hương thơm hé nụ.
Hoa khép cánh lánh sắc màu quyến rũ
Vui cuộn mình trong ân đức Bao La
Hớp Nguồn Hương nở ân nghĩa chan hoà
Toả ánh quang ngời lên duyên đức hạnh.
Gió mơn man hoa ngân như ngọc khánh
Rung tơ lòng lắng tiếng vọng huyền linh
Thông càn khôn hiểu thấu suốt lý tình
Thánh khiết hoa chạm Cội Nguồn Minh Triết.
Đường khôn ngoan ngây thơ nào thấu triệt
Ánh Quang Minh soi sáng mở dại khờ
Cho hoa say lắng hồn theo Tiếng Thơ
Óng ánh tươi rạng ngời hương công chính.
Hoa khiêm nhu ẩn mình trong thanh tịnh
Toả hồng thiêng ánh tha thứ dịu hiền
Quyện Mây trời hoa thanh thản bình yên
Niềm an ủi nơi Nguồn Ơn Bảo Trợ.
Hoa lúng liếng lòng mến yêu kính sợ
Lóng lánh tình hoa lá với cỏ cây
Ngậm Sương Tơ nhả hương thắm lên Mây
Ngợp trời đất thánh ân huyền nhiệm lạ.
Song Lam
Nhận xét góp ý