QUÁN YÊU
HƯƠNG NAM
Mỗi sáng mai em vui mừng rất sớm
Nói lời yêu rươm rướm máu, mồ hôi
Nho nhỏ thôi, góc quán giữa lưng đồi
Hạt tấm bé mà tình người vô tận
Ai dám hiểu đã bao ngày lận đận
Vẫn nhung huyền đôi mắt sáng tình yêu
Dẫu khổ đau hơn góc phố tiêu điều
Còn hạnh phúc bởi dám liều mạng sống
Ai có thể trao ban niềm hy vọng
Giữa ta bà náo động vẫn thường khi
Có hay chăng một nguồn thánh diệu kỳ
Tuôn phúc lộc xóa sầu bi nhân thế
Cho em vui những ngày dài châu lệ
Cho em mừng khôn kể chuyện tình trao
Chỉ một lòng yêu, chỉ một khát khao
Cho người mình yêu tràn trào sức sống
Lạy Chúa Thánh Thần vẫn đương sinh động
Trong trái tim manh mỏng nhịp tàn hơi
Xin cho con kiên vững hiến dâng đời
Chút nắng sót, chiều lẻ loi sương phụ….
Hương Nam, 22-5-2015
Nhận xét góp ý