NGƯỜI TÌNH THẦM LẶNG
M. SAO KHUÊ
có thể em chưa từng thấu hiểu
mãi tưởng mình túng thiếu, cô đơn
khi chiều buông, căn gác trống trơn
vội uống cả ngụm buồn thơ thẩn
cứ hãy lặng thinh trong chiều vắng
lắng trí, lắng lòng, lắng tai nghe
thanh âm từ cõi thánh vọng về
thầm thì lắm, đê mê huyền diệu
khe khẽ thôi em, hồn tơ liễu
dịu dàng nũng nịu nhận niềm thương
vì ở nơi đâu khát thiên đường
sẽ ngát mùi hương thần thiêng lạ
em không cô đơn chiều băng giá
khi trải lòng yêu đến tàn hơi
mừng em hạnh phúc thật tuyệt vời
nguồn yêu trong em ôi vô tận
hãy tạ ơn Người Tình Thầm Lặng
là Thánh Thần đưa dẫn em đi
trên con đường nhân ái từ bi
ôi hạnh phúc, còn gì hơn nữa!
M. Sao Khuê, 22-5-2015
Nhận xét góp ý