LỜI NGUYỆN HIẾN TẾ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần VII Phục Sinh. Ga 17, 11b – 19.
Mỗi khi cầu nguyện, ta thường xin Chúa ban cho những nhu cầu thiết yếu của đời sống : cơm, áo, gạo tiền, công ăn việc làm… Đó là lời cầu nguyện chính đáng và phải đạo, đẹp lòng Chúa. Đã có lần Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta cầu nguyện như thế. Sau khi xin cho ” Danh Cha được cả sáng…”, thì liền sau đó là những nhu cầu vật chất và tương giao trong đời sống xã hội.
Tuy vậy, trước lúc giã từ, ngoài việc xin cho công trình cứu độ sớm được hoàn thành, Chúa Giêsu tha thiết xin Thiên Chúa Cha, thánh hóa những người mà Chúa Cha trao phó cho Ngài, “Xin hãy thánh hóa họ trong sự thật”. Vì lợi ích, hạnh phúc của đoàn chiên, Chúa Giêsu xin “thánh hiến chính mình Ngài”, để cầu mong cho họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là lời nguyện hiến tế liên lỷ dâng lên Chúa Cha vì phần rỗi nhân loại.
Mỗi ngày qua đi, ta được Chúa mời gọi, dành ít phút giây để cầu nguyện xin Chúa thánh hóa bản thân. Xin Ngài giúp ta sửa chữa một tính hư nết xấu, để thuộc về Chúa nhiều hơn. Amen
Nhận xét góp ý