KHÔNG CẦU XIN CHO THẾ GIAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần VII Phục Sinh . Ga 17, 1 – 11a
Có người nói, đọc bài Tin mừng hôm nay, con thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, không mang tính phổ quát, bởi Ngài chỉ cầu nguyện cho những người được Chúa Cha trao phó, chứ đâu có “cầu xin cho thế gian”. Cũng có người bảo, lòng Chúa nhân từ, nên cần cầu nguyện cho những người đang bị giam cầm nơi hỏa ngục.
Quả đúng là Chúa Giêsu minh nhiên không cầu nguyện cùng Chúa Cha, cho những người “thuộc thế gian”. Có lẽ không phải là Ngài không cầu xin, mà là họ không muốn, khước từ lời cầu xin của Chúa Giêsu dành cho họ. Đó chính là những người nhất định không tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chẳng cần tình thương của Ngài. Đây chính là tình trạng những người bị gian cầm trầm luân, đời đời trong hỏa ngục, một tình trạng dứt khoát, không thể cứu vãn, do chính họ chọn lựa theo satan.
Xin cho ta được hưởng nhờ lời cầu xin của Chúa, “sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”, đồng thời biết cầu nguyện cho tất cả mọi người được hưởng lòng Chúa xót thương. Amen.
Nhận xét góp ý