XIN NỐI LẠI
BA CHUÔNG
Cả một đời không sinh hoa kết trái
Bởi cành con khô gãy tự bao giờ
Chẳng liền cây, cứ ngũng ngẵng lơ ngơ
Cậy sức mình chẳng nương nhờ sức Chúa
Khi đời con như lá vàng héo úa
Chờ ai kia ném vào lửa ngàn thu
Mới thương thay tàn một cuộc hư phù
Là tro bụi muôn đời không sống lại
Đã bao chiều cành con ra tê bại
Bởi nghẽn dòng mạch nhựa sống lưu thông
Vẫn vô tâm, vẫn trôi dạt bềnh bồng
Như rác rưởi trên dòng sông gian dối
Đã bao đêm mịt mù trong bóng tối
Chưa ngộ ra mình tắt nguội lòng yêu
Theo phù vân mê muội cứ bước liều
Vào chỗ chết, chết tiêu điều, thảm bại
Cả một đời không sinh hoa kết trái
Vì lìa xa Thân Nho Thật, Giê-su
Còn phút giây trên cuộc thế hư phù
Xin thương xót, cho con về trong Chúa
Nối con lại, dẫu muộn màng héo úa…
Ba Chuông, 30-4-2015
Nhận xét góp ý