TẤM LÒNG NGƯỜI MỤC TỬ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh. Ga 10, 22 – 30
Lo lắng, chăm sóc, bảo vệ, hiểu biết từng nhu cầu của con chiên, con nào đau ốm cần được chữa lành, con nào lạc đường tìm kiếm đưa về, chậm giận, giàu lòng xót thương, bao dung…đó là tâm tình của người mục tử nhân lành Giêsu.
Tấm lòng người mục tử được diễn tả “yêu cho đến cùng”, chỉ mong sao cho chiên “được sống và sống dồi dào”. Từng con chiên luôn có chỗ đứng quan trọng trong trái tim Người. Phần còn lại là ở mỗi người, có dám khước từ những hào nhoáng chóng qua, Nghe – Tin – Theo Người để được sự sống đời đời. Đồng thời, mỗi ngày ta cũng được mời gọi họa lại hình ảnh Người Mục Tử Giêsu trong đời sống thường ngày với tha nhân.
Xin Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành, giúp con nhận ra tình thương của Chúa dành cho con, biết lắng nghe và tin theo Chúa suốt cuột đời. Amen
Nhận xét góp ý