BIẾT VÀ YÊU MẾN CHÚA KITÔ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Mỗi Ngày
Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Ga 10, 11 – 18
Một bạn trẻ dẫn người yêu vào trong nhà thờ, cô bạn nhìn thấy tượng Chúa Giêsu và các thánh, liền chỉ vào thánh Giuse và hỏi đây là ai ? quýnh quá không biết trả lời thế nào, anh bảo “cũng tựa như Trần Hưng Đạo ở ngoài đời em ạ”. Chuyện nghe có vẻ khôi hài, nhưng thực tế vẫn xảy ra. Nhiều người vào làm thủ tục hôn phối, kinh Kính mừng không thuộc, mấy điều Giáo lý căn bản không biết.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay là một mời gọi và nhắc nhở chúng ta, là phần tử trong đoàn chiên của Chúa, cần phải hiểu, biết về Chúa, để yêu mến Ngài “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng biết tôi”. Vì không biết Chúa Kitô, không hiểu giáo huấn của Ngài, nên nhiều người đã tự tách đàn, lần mò trong đêm u tối tội lỗi, sống bên bờ vực thẳm.
Xin Chúa giúp ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa, siêng năng học hỏi tìm hiểu để biết và yêu mến Chúa Kitô, là cách chứng tỏ chúng ta thuộc về đoàn chiên Chúa nhiều hơn.. Amen
Nhận xét góp ý