Ả GIANG HỒ MỤC TỬ
HỒ GIANG A
ả giang hồ chiều nhịn đói, quanh năm
nhường bánh nguội cho đàn em bờ bụi
lưng lững thôi, cầm hơi qua giấc tối
mộng hồn nhiên, tin ngày mới bình yên
đêm sân chùa, đêm góc phố, công viên
bầy bất hạnh ôm nhau truyền hơi ấm
ả giang hồ ngồi co ro lạnh lắm
thức canh chừng có ai giận đuổi đi
khi nắng hồng vừa lóe ánh lưu ly
sao có đứa nằm lì chưa dậy nổi
ồ hóa ra cả thân người nóng hổi
lại bệnh rồi, tìm thuốc vội, nơi đâu?
khi an vui, lúc khốn khó có nhau
một ngày mới dẫu cơ cầu, vất vả
hãy vững tin trên dòng đời hối hả
còn tình yêu rất khiêm hạ dịu hiền
ả giang hồ, hay mục tử yêu chiên
bầy bất hạnh khắp mọi miền đất nước
vô gia đình, vô gia cư, vô tổ quốc
nhưng không vô tình, vô cảm, vô tâm
mục tử yêu chiên, nhẫn nại, âm thầm
liều mạng sống cho đoàn chiên được sống
thắp lên cho chiên một niềm hy vọng
cuộc sống này cần phải sống để yêu
ả giang hồ, 23-4-2015
Nhận xét góp ý