MẸ LÀ MỤC TỬ
M. SAO KHUÊ
tinh mơ nặng gánh rau đầy
vội vàng nhịp bước kẻo chầy chợ mai
mươi lăm cây số không dài
vừa tròn thánh lễ mảnh mai yếu mềm
dặn lòng cố gắng nhiều thêm
con thêm cái chữ, mẹ đêm ngắn dần
con thêm phước, mẹ thêm phần
gánh rau thêm nặng, cong oằn đôi vai
chuông nhà thờ, đổ bên tai
kính mừng theo nhịp bước ai lặng thầm
mỗi ngày một chuỗi từ tâm
vì yêu nên nỗi hiến dâng xuân hồng
mẹ là thục nữ yêu chồng
mẹ là mục tử yêu con trọn niềm
mắt buồn đậu vết chân chim
bởi lo cơm áo gạo tiền nuôi con
mẹ là thục nữ sắt son
mẹ là mục tử mãi còn thương chiên
dâng mình tế lễ triền miên
theo gương mục tử nhân hiền hy sinh
cho con hiểu trọn chữ tình…
M. Sao Khuê, 22-4-2015
Nhận xét góp ý