CON CHIÊN HÁT
Con chiên, em, suốt ngày ca hát
Lời hồn nhiên, nhạc khúc bình yên
Chốc vòi vĩnh, chốc nũng nịu, chốc làm duyên
Bởi người chăn chiên, rất hiền, thích vậy!
Chẳng phải lo chuyện thành, chuyện bại
Chuyện đói no, chuyện cơm áo gạo tiền
Trái gió trở trời là chuyện như nhiên
Muôn vạn sự người chăn chiên lo tất
Cũng chẳng màng chuyện còn, chuyện mất
Mãi đơn sơ dưới ánh mắt bao dung
Một niềm tin yêu, trông cậy kiên trung
Như bé thơ luôn trọn niềm phó thác
Con chiên, em, suốt ngày ca hát
Trong đồng xanh, có suối mát, hoa xinh
Vạn niềm vui, muôn hạnh phúc ân tình
Người biết em bằng trái tim nhân hậu
Ôi Giê-su Người Chăn Chiên yêu dấu
Xin cho em hiểu thấu cõi lòng Người
Đặt niềm tin duy nơi Người mà thôi
Và em sẽ suốt một đời ca hát
Trong tay Người hồn em xin phó thác
M. Sao Khuê, 21-4-2014
Nhận xét góp ý