NGẮN
GÃ TUẦN PHIÊN
Tưởng người chẳng nói một lời
Trước khi từ biệt cõi đời trần gian
Hóa ra thông điệp bằng vàng
Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng ai ơi
Tiễn người một đoạn nữa thôi
Cảm ơn người chẳng một lời chia tay
Mấy mươi năm, cõi trần này
Rồi ra cũng chỉ một giây qua đời
Buồn trông hiu hắt xa vời
Ngắn ơi! Nhớ ngắn bồi hồi lòng ai
……
Hỏi lòng mấy chục năm nay
Cớ sao cứ mãi đắm say dương trần
Mà quên một mối tình thân
Nơi quê hương thật vô ngần ngóng trông
Khát khao hạt bụi nên hồng
Nhờ Người Sống Lại khơi dòng trường sinh
Người đi, những tưởng làm thinh
Hóa ra nói cả lòng tình bao la
Ngắn ơi! Ơn ngắn bao là…
Gã Tuần Phiên, 16-4-2015
Nhận xét góp ý