ĐỪNG SỢ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
SUY NIỆM TIN MỪNG MỖI NGÀY
Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh. A. Ga 6, 16 – 21.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ và mỗi người chúng ta “đừng sợ”. Khi đăng quang Giáo hoàng, thánh Gioan Phaolô II, cũng lặp lại với mọi người như thế.
Nhưng quả thật, trong đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta có quá nhiều điều phải lo sợ : thất nghiệp, đói rách, nợ nần, thất bại, sợ phản bội….Cũng như các tông đồ năm xưa, khi phải đối diện với cuồng phong bão táp, khó khăn thử thách họ lo âu, lại thấy sợ hơn, khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, vì tưởng là ma. Những lúc như thế, sợ hãi lo lắng là lẽ thường tình, ta cũng có cảm giác giống các tông đồ năm xưa, hình như Chúa vắng mặt.
Thực ra không phải vậy, Ngài vẫn luôn đồng hành, trợ giúp. Nhưng Chúa cũng muốn chúng nỗ lực, cố gắng hết sức, vào lúc bất ngờ, khi cần thiết Ngài sẽ ban ơn.
Vì vậy, dù đau khổ, thành công hay thất bại, xin Chúa giúp để ta can đảm “đừng sợ”, vì trong mọi biến cố luôn có Chúa hiện diện và đồng hành. Amen
Nhận xét góp ý