CẦN NHẠY BÉN HƠN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần II Phục Sinh. Ga 6, 1- 5
Chồng ốm mấy ngày rồi mà cô vợ vẫn vô tư đi du lịch, không hỏi han thuốc thang cho chồng. Tương tự trường hợp gia đình nọ, vợ quần quật, lam lũ lao động tối ngày, còn chồng suốt ngày nhậu nhẹt, đá gà, cá độ. Chuyện khác nữa, nhà hàng xóm có đám tang, cậu bé chết vì tai nạn giao thông, vậy mà cách đấy không xa, đám sinh nhật hò hét, chúc mừng vui cười….
Hình như xã hội phát triển, chữ tình, chữ nghĩa đang dần bị mai một, thay vào đó là dửng dưng, khó cảm thông và quan tâm tới người khác. Chúa Giêsu quả là mẫu gương cho mỗi kitô hữu. Ngài nhạy bén trước nhu cầu của con người. Thấy dân chúng đông đảo, động lòng xót thương, tìm cách đáp ứng, chăm sóc, bồi dưỡng phần xác, lo sức khỏe cho dân chúng. Ngài biết nhu cầu của ta cần gì
Xin cho ta có một trái tim nhạy bén của Chúa, để nhìn thấy và san sẻ vui buồn của tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý