GHÉT ÁNH SÁNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Ga 3, 16-21
Đó đây khắp nơi trên thế giới các kitô hữu bị chèn ép, bắt bớ, sỉ nhục, giết hại. Nhiều nơi người ta không muốn nhìn thấy và trưng bày Chúa Giáng sinh trong hang đá. Phong trào bài trừ tôn giáo, tháo gỡ các ảnh tượng ra khỏi trường học, đả phá, chống đối các giáo huấn của Hội Thánh…
Mục đích chính vẫn là muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống này. Nói theo kiểu Tin mừng hôm nay, bởi vì làm điều xấu, nên ghét Sự Sáng, sợ đối diện với sự thật, lương tâm đòi buộc phải sống ngay thẳng, không thể quanh queo, lắt léo, bê tha, chìm đắm trong sự dữ.
Nhiều người ngại đi lễ, đến thánh đường, không dám mời các vị chủ chăn đến nhà, cũng vì sợ phải đối diện với Lời Chúa răn bảo. Xin cho ta biết yêu mến Sự Sáng là chính Chúa Giêsu phục sinh, để Ngài biến đổi mỗi ngày trở nên tốt lành, thánh thiện hơn. Amen.
Nhận xét góp ý